TỐI CUỐI TUẦN ĐƠN CÔI

27 tháng 12, 2016 0 nhận xét

Tối cuối tuần, tối buồn bã lặng thinh
Con dế mèn thôi ri rỉ góc bếp.
Giáng sinh qua và mùa yêu cũng khép
Lạc lối buồn rơi vào cổ tích xưa
Tối cuối tuần, tối lặng nghe tiếng mưa
Lang thang gõ trên mái tôn đầu ngõ
Giở ký ức, nhấc bài thơ bỏ dở
Quá tuổi rồi chuyện cổ tích ai nghe?
Tối cuối tuần buồn như giấc ngủ mê
Giá rét về ru lòng thêm cô quạnh
Con dế mèn của tuổi thơ câm lặng
Tiễn biệt người ,thêm một chuyến tàu qua.
Bao hy vọng đã theo người đi xa
Ta ở lại với tâm hồn ủ rũ
Tối cuối tuần, nhâm nhi kỷ niệm cũ
Còn gì đâu để giục lòng ta vui
Tối cuối tuần gặm cô đơn ngậm ngùi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB