Ru em (2)

10 tháng 7, 2020 0 nhận xét
“Ru em ngồi yên đấy, ta tìm cuộc tình cho...”
(Trịnh Công Sơn)
Ngồi yên nhé, anh tìm cuộc tình cho
Ngồi yên thế thật ngoan, hiền, dễ bảo
Tìm đâu nữa, cuộc đời đầy hư ảo
Ngồi lại đây, anh sẽ giúp em tìm.

Này người ơi, người có đến không người?
Em tôi đó, tóc mượt dài duyên dáng
Em tôi đó, tiếng cười trong như nắng
Và mắt trong như hồ nước trong veo.

Này người ơi, hãy làm em tôi vui
Ru em nhé, bằng tình người sâu rộng
Như cõi mơ với thuyền trăng, hoa nắng
Với đôi bờ chất chứa những yêu thương!

Hãy đưa em đi giữa ‘mộng bình thường’
Nơi rất thực, giản đơn là cuộc sống
Có ngôi nhà với tiếng cười đầy ắp
Có khói chiều hạnh phúc quấn quýt bay.

Nếu không thể, thì xin..đừng đến đây
Để tôi làm người đưa em vào mộng
Sẽ ru em với nồng nàn hơi ấm
Của bờ vai vững chãi, trái tim này…
BH. 1/4/2017 (Ngày mất của Trịnh Công Sơn)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB