Ngày mai em sẽ rời khỏi đây

8 tháng 7, 2020 0 nhận xét
Ngày mai em sẽ rời khỏi đây
Rời gót thật xa khỏi chốn này
Có lẽ sẽ làm anh kinh ngạc
Rằng em dám cất bước một ngày...

Ngày mai em sẽ đốt nhà em
Hát khúc tự do sau bao năm
Anh có đớn đau không anh hỡi
Giờ anh mới hiểu em đau đớn

Ngày mai trái tim đặt trên đầu
Nơi chiếc mũ đỏ, đỏ thắm màu
Phố phường sẽ thấy em rất rõ
Làm ồn dưới cửa sổ nhà anh
(Phố phường sẽ thấy em rất rõ!)

Ngày mai em sẽ rời khỏi đây
Mãi mãi ra đi khỏi chốn này
Có lẽ anh cười em, có lẽ
Hành xử trẻ con, ngốc lắm thay!

Ngày mai em sẽ rời khỏi đây
Bây giờ em muốn được chết đi...

Ingeborg Bachmann (1945)
(Như Hải chuyển thể Thất Ngôn và điều chỉnh dựa trên bản dịch của Pháp Hoan)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB