MÃ SỐ YÊU

4 tháng 11, 2017 1 nhận xét

Hoa cải vàng đã nở trên bến sông
Tia nắng quái một chiều đông cả gió
Anh có về sau bao ngày trăn trở
Mùa úa nhàu,
Quên ký ức tình yêu
Dòng phù sa sông Hồng đỏ mỗi chiều
Nhắc trong tim dấu yêu ngày xưa cũ
Ngày hoa cải nở vàng trên vạt cỏ
Xanh lung linh
Bức tranh nhỏ nồng nàn
Nhắc những ngày
Cơn gió muộn đi hoang
Chui khắp chốn trên bãi sông tràn nắng
Ngọn cỏ lau xoè túm bông màu trắng
Lả lơi đùa cùng gió cả đong đưa
Cải nở vàng,
Anh đã kịp về chưa?
Có còn kịp đón đưa em về miền yêu cũ
Con thuyền gió chở tình từ quá khứ
Còn quay về ghé bến cổ rêu phong?
"Về đi anh, mùa hoa cải lập đông"
Nhặt bông cải nhớ chiều đông đầy gió
Khắc tên nhau, giữ tình bằng mã số
Anh về đi, mình lại mở yêu thương

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB