RÉT ĐẦU ĐÔNG

12 tháng 11, 2017 2 nhận xét

Cái rét đầu đông về phố
Sương giăng từng lớp trắng mờ
Hồ Tây một ngày gió trở
Từng con sóng cuộn lô xô
Cái rét đầu mùa về phố
Vỉa hè bếp lửa ấm nồng
Mùi ngô nướng lan trong gió
Thơm lừng những tối mùa đông
Lạnh lùng từng cơn gió bấc
Xao xác thổi lá ven đường
Bàn chân giẫm mùa lá rụng
Nghe lòng nhắc nhớ yêu thương
Nhắc ngày gió mùa đông bắc
Mang mưa phủ trắng mặt hồ
Vòng tay sưởi ngày giá lạnh
Nụ hôn đầu ngỡ giấc mơ
Chiều nay rét về trên phố
Vòng ôm ngày ấy xa rồi
Người đặt mình vào nỗi nhớ
Rồi bỏ mặc mình chơi vơi
Lặng nghe gió về buốt giá
Cứa vào thương nhớ trong lòng
Chiều nay trời cơn gió trở
Lạnh về cái rét đầu đông
11/2017

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB