ĐỪNG

2 tháng 7, 2018 2 nhận xét

Anh đừng nhìn em thế nhé
Kẻo người ta biết, 
(ngượng ngùng...)
Chúng mình bề ngoài chỉ bạn
Yêu nhiều vẫn phải dửng dưng

Đừng nhìn nồng nàn đến thế
Kẻo em nghiêng ngả mất rồi
Tình này ngất ngây như rượu
Nhấp miệng, lòng say chơi vơi

Thôi đừng nhìn em như thế
Kẻo em say lắm anh à
Chìm sâu ánh nhìn đắm đuối
Chết đuối nụ cười thiết tha

Anh đừng mạnh mẽ đến thế
Đốt em ngọn lửa cháy bùng
Phút giây em thành tro bụi
Tan dần bay vào không trung

Anh đừng yêu em nhiều thế
Từng giây từng phút ngọt ngào
Dấu yêu dâng tràn hạnh phúc
Vắng anh, em sống làm sao?

Anh đừng yêu em nhiều quá
Sao em buông nổi tình này?
Diêu bông trao em xanh lá
Nhận về, trọn đời em say...

7/2018

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB