Suy Ngẫm

10 tháng 12, 2018 0 nhận xét
Tất cả chúng ta đều bị tổn thương theo một cách nào đó, có thể bị hư tổn do bi kịch, nhưng bất chấp mọi thứ, nhiều người trong chúng ta vẫn thức dậy mỗi buổi sáng với nụ cười trên mặt.
Một số người xuất hiện theo một hình tượng sáng tác hoặc cố tỏ ra hạnh phúc để tạo ấn tượng với thế giới bên ngoài, rằng họ có tất cả cùng nhau, chỉ để khi trở về nhà, cảm thấy buồn và một mình.
Khi bạn gặp một người nào đó đang đau khổ hay bạn nhìn vào đôi mắt ai đó và thấy nỗi buồn, hãy mở lòng tốt.
Đừng chờ đợi những người khác tử tế với bạn, hãy cho họ thấy cách tử tế.
Đừng định kiến ​​hoặc giả định điều gì đó về bất kỳ ai; tận tâm bạn cho phép họ kể câu chuyện của chính họ và tin họ, chỉ vậy thôi.
Lắng nghe, có mặt, và cho người khác không gian để họ là chính họ.
ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB