THƯƠNG

9 tháng 12, 2018 1 nhận xét
Hôm nay trời lạnh lắm
Ngoài cửa sổ mưa phùn
Gió luồn qua khe cửa
Lá cựa mình khẽ run
Chẳng thể nào đến cạnh
Ấp ủ nhau ấm nồng
Gần bên mà xa thế
Ngấm lạnh buồn gió đông
Cuộn mình trong chăn ấm
Thương anh đến xót lòng
Hôm nay trời trở gió
Anh à, có lạnh không?
Em ru anh ngủ nhé
Bằng lời ru thầm thì
Giấc ngủ mùa đông lạnh
Mộng về cánh thiên di
Mặc cơn gió đông bắc
Lời em ru ngọt ngào
Có cánh cò bay liệng
Trong giấc ngủ nghiêng chao
Ru anh vào giấc mộng
Dẫu mệt mỏi chập chờn
Đời mưu sinh vất vả
Thấy lòng thương nhau hơn
À ơi, giấc ngủ ngon…

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB