Anh à, nhớ em không?
Sao lòng em nhớ thế
Trái tim luôn nhắc kể
Những dấu yêu không thành
Biết không có nổi anh
Hoa trái mùa vẫn nở
Có duyên, không có nợ
Cuối đường đành chia phôi
Có nên trách ông Trời
Sợi tơ duyên se muộn
Tình như dông bão cuốn
Mà đành
Phải xa nhau...
Tình găm thành nỗi đau
Đêm ngày luôn cắn rứt
Chẳng cách nào cắt đứt
Xoá đi nổi nhớ thương?
Anh à, nhớ em không?
Hay chỉ riêng em nhớ
Gửi tình theo cơn gió
Mãi thì thầm “ yêu anh!”
1/2019
3 nhận xét:
Thơ hay thế HCM? :D)
Hay quá Hoa Cỏ May
Nếu gửi nó cho một người đã quên mình thì sao đây
Đăng nhận xét