Tối hôm qua 9/8 tụi mình gồm Ngọc Thắng, Hoa Mai, Thu Hạnh và Bạch Hoa 'họp lớp' ở Sài Gòn.
Từ ngày ra trường 3 bạn Thắng, Mai, Hạnh mới gặp nhau, ôn lại kỷ niệm 28 năm về trước. Cả bọn ăn uống xong lại lôi nhau ra càfe ngồi ngắm Sài Gòn về đêm.
Chủ đề lớp, rồi gia đình, con cái.. cứ liên tiếp không dừng. Người HN khen SG khí hậu tốt, người dân thân thiện và thẳng thắn. Người SG thì 'rủ' người HN vào chơi lâu hơn.. lập nghiệp làm 'hàng xóm' càng vui. Tiếc là bạn Minh Thu 12D không liên lạc được, còn bạn Hồng Yến đang ở Tháiland không tham gia được lần này.
Cả bọn tính sẽ rủ cả lớp làm một chương trình 'Gặp Nhau SG' thật 'hoành tráng'. Nếu đông các bạn tham gia lần tới vào Sài Gòn, Ngọc Thắng và Hoa sẽ 'cúp' làm, xung phong làm Hướng Dẫn Viên Du Lịch đưa các bạn đi chơi, shopping và tắm biển nhéeeee.
Vậy ai thích chương trình này thì lên tiếng nha, cả nhà ơi!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
7 nhận xét:
Có mình và Thắng làm tour sẽ vừa ăn ngon, ở rẻ, chơi vui vẻ, miễn phí xe...
Tớ ok nhé
Mình cũng ok , Sài Gòn - Vũng Tầu đê . Ai hưởng ứng nữa đi
Bạn cũ gặp mhau sao mà lắm chuyện thế ,ngồi đến đêm vẫn ko hết chuyện,vì mình và chị Mai nghỉ ở xa nên phải về muốn hẹn các bạn SG một ngày nào đó cả 2 lớp gặp nhau tại SG thì vui lắm.Các bạn ơi hãy hưởng ứng đi,mièn nam nhiều chỗ thăm quan lắm.
Mình quên mất chào các bạn ở SG nhé,2 chị em đã về đến HN an toàn, nhưng bị ù tai Hoa à.
Về an toàn là tốt rồi, ù tai thì Hạnh hít thở sau bằng bụng, day hai bên thái dương và cả 2 tai là OK!
Cám ơn Hoa mình hết ù tai rồi, mải lo việc cho con nhập trường nên hôm nay mơi ngồi máy đc.
Đăng nhận xét