Sáng chạy lên trời mù và đường xấu , mình ngồi cạnh lái xe cứ phải đạp phanh gió suốt , chỉ sợ lao xuống vực
Một đoạn đường bị sạt lở
Có những đoạn đường rất xấu
Thị tứ này nổi tiếng với giống gạo nếp đồ xôi rất ngon
Phố Huyện vùng cao trời mưa trông rất vắng vẻ
Chỉ có mấy bạn tây này thấy lạ ,cái gì cũng chụp
Xe ô tô Trung Quốc mò sang tận đây
Anh bạn này mặt rất tâm trạng ngồi trông mấy quả mít
Một con vịt xòe ra hai cái cánh , nó kêu rằng...............
Xuống phố chơi
Chụp cho tôi bức ảnh , tôi mua thuốc cho
Rất hạnh phúc với gói bim bim
Ruộng bậc thang không phải mùa lúa chín , tháng 10 mình sẽ quay lại lúc đó lúa đã chín thì rất đẹp
Làm tạm vài bức vậy đã , đi ăn cơm không quán đóng cửa mai mình post tiếp
Đang vào mùa táo mèo
Khi nào về hưu mình sẽ lên đây kiếm căn nhà nắm giữa cánh đồng lúa thế này để ở
Trò chơi của trẻ em trên này , dưới xuôi còn ai chơi như vậy?
Vào mùa lúa chín nơi đây sẽ thành một bức tranh vàng rực
Ông em lái xe đang phởn
Những con đường uốn lượn
Mấy bạn tây này lúc lên khách sạn trên đó lại gặp lại
Phố huyện chỉ độc mỗi một con đường
Hoa nơi khách sạn mình ở
Cái này là con ong đất non , loại này mà đốt thì trâu cũng chết . Mình hay bị dị ứng nên không dám dùng mặc dù trán lên trông rất hấp dẫn
Làm con gà đen đặc sản trên này cho chắc ăn
Kèm theo chai rượu 138
5 nhận xét:
Mình chịu Kiên thật, lên tận trên này.. bán thuốc lá thì chỉ có lungbotay thôi!
Nhưng nhờ thế blog mới được du ngoạn cùng bạn nhỉ.
He he! Đâu có dân hút thuốc là Kiên đi Hoa à
Kiên toàn đi ' đầu độc ' người dân tộc thôi nhé!!!
Lên vùng cao lừa người dân tộc mới dễ
Cua toàn nói linh tinh nhỉ . Kiên đi phục vụ bà con dân tộc đúng không Tú?
Đăng nhận xét