Chồng rủ đi sài gòn chơi, đóng cửa hàng ,ngang bằng thất thu ông xã bảo đi được cứ đi sắp xếp do mình đến lúc muốn đi lại không đi được .OK gọi điện cho Hoa đặt phòng ,Hoa bảo đi du lịch đi tao đặt chỗ ,chồng ok thế là lên đường .Bạn Hoa được cái tốt bụng và rất nhiệt tình, cho xe đón tận sân bay đưa về tận khách sạn ,sợ mình đói rủ đi ăn. Ngày hôm sau cho xe đón tận khách sạn đưa đi chơi khắp sài gòn , trưa rủ bạn Thắng buôn một tý ,rất vui , nói thế để cả nhà yên tâm đi sài gòn cứ ăn vạ bạn Hoa, thích gì thoải mái đi!
vào sài gòn món khoái khẩu của mình đây
Cafe vỉa hè không ngon như ngày xưa
đây là xe đi Tour Bến Tre Cần Thơ cả đoàn có 14 người rất nhiều tây ba lô đi với tây rất văn minh không làm phiền không nói to ầm ĩ
Buổi sáng ở sài gòn rất lắm đồ ăn
xe đi 80 km đến bến Hùng Vương xuống xe đi ca nô
đây là miền sông nước chợ họp ở mặt sông nhà buôn bán mặt tiền chính là mặt sông
tàu cảnh sát trên sông
những thuyền buôn bán qua lại bao giờ cũng vẽ 2 con mắt cho cá dưới sông tưởng thuyền là con cá lớn ,còn thuyền bắt cá thì không bao giờ vẽ 2 con mắt cả
Nhà máy mỹ phẩm chế biến từ dừa của Sri Lanka
đi 20 phút lên bờ nghe đàn ca tài tử và ăn hoa quả
xuống thuyền tiếp tục đi tiếp
Hai bên bờ rất nhiều dừa của các cơ sở sản xuất
Cảnh thiên nhiên sông nước chưa bao giờ thấy ,chỉ nhìn thấy ở phim thôi ,người dân ở đây đi lại toàn bằng thuyền giàu thì đóng thuyền to nghèo thì đóng thuyền bé kênh rạch nhằng nhịt bây giờ mới có vài đường đất thôi ,nhưng chủ yếu vẫn là bằng thuyền đi mới biết ngày xưa cộng sản trốn ở đây thì giời mới biết
đi 20 phút ,lên bờ xem người dân nấu kẹo dừa
tiếp tục đi xe ngựa sắt này
lại xuống đò đi tiếp
Quả dừa nước ,mọc tự nhiên bên trong có múi nhỏ ăn mát ngọt thanh
lại lên bờ ăn trưa trong vườn ,cá rán hấp dẫn đấy chứ
Buối trưa ăn cơm ở miệt vườn ,đồng bằng sông Cửu Long nhiều sông rạch chỗ thấp thì trồng lúa thì gọi là miệt lúa cuối sông cao thì trồng cây ăn quả thì gọi là miệt vườn
Người dân ở đây ăn uông tắm giặt sinh hoạt hoàn toàn bằng nước sông ,nhà giàu vùng này thì xây bể lớn đựng nước mưa
ăn xong trở lại bến Hùng Vương lên đường đi Cần Thơ
Bến Hùng Vương
Cầu Cần Thơ 2 nhịp của Nhật Bản xây rất cao
OK về Cần Thơ nhận khách sạn ,rất sạch sẽ tiêu chuẩn 4 sao
Chỗ khách sạn là một cồn cát mới xây nối với Ninh Kiều là một cái cầu ,xung quanh khách sạn toàn nhà vài nghìn mét toàn đại gia là một khu biệt lập nói chung chỗ này toàn có chủ cả rồi đi qua cầu vào thành phố khu này đang phát triển thành khu nghỉ dưỡng rất đẹp
dòng sông từ khách sạn nhìn ra thoáng mát làm cho khách sạn đẹp hơn
đường mới nối thẳng đến cầu
Buổi tối ăn cơm ở khách sạn rất ngon ngon hơn trưa nay ăn ở miệt vườn
Tối đi bến Ninh Kiều ,người ta bảo Binh Kiều có nhiều cái lạ nên cũng phải đi xem sao ,có cái gì lạ thì tớ không nói để cho các bạn có hứng mà đi
món khoái khẩu của tớ mỗi tội khi ăn chồng đứng cách vợ 50 mét
Sáng dậy ăn tự chọn bún miến phở đủ cả hoa quả cafe ....
Cả tour có 14 người họ vẫn tổ chức đi một xe to
Lên thuyền đi chợ nổi
ở vùng này tất cả sinh hoạt buôn bán đều trên sông ở đây họ bán cái gì treo cái đó
bán xăng dầu vùng sông nước
Chợ quay mặt ra sông
thuyền du lịch đến họ vây xung quanh bán hàng đồ ăn caffe ,hoa quả ....có hết
Tất nhiên họ treo gì bán cái đó nhưng đôi khi treo mà không bán ,bán mà không treo ...ok
Phơi quần áo chẳng hạn đấy là treo mà không bán còn cái ghe nào treo mảnh nón cũ là bán cái này treo cái khác tớ ấn nhầm nên cái ảnh ấy bị mất
mọi người mua cho bà cụ vui
khi quay về vào miệt vườn trái cây
Lái đò thời @
Miệt vườn cuối vụ rồi
trên đường trở về ,bến Ninh Kiều ban ngày
Thuyền chở dừa nước lên thành phố
Tạm biệt sài gòn
Đi tour ở sài gòn rất thích rẻ hơn Hà Nội ,rất văn minh đi tiếng rưỡi dừng lại cho hành khách gửi tình yêu vào đất ,chu đáo nhiệt tình có điều kiện các bạn đi chơi cho vui ,rất thích
3 nhận xét:
Phóng sự của Cua rất hấp dẫn! thanks
Cua đi 2 ngày tour trọn gói 790 ngàn/người bao tất cả ở, đi chơi ăn sáng tối, chỉ có ngày về là tự túc cơm trưa thôi. Rẻ đấy, HN k làm nổi đâu, vào SG đi nhé, ăn vạ tớ cũng được, nhưng phải báo trước. Mai tớ trốn đi Nhật rồi 2 tuần nữa ai muốn vào thì alo cho Giang, nó chuẩn bị vào đấy!!!
Mày lên ảnh trông cũng tin phết nhỉ , bố ai dám bảo là gái ba con . Chỉ biết đi một mình , sao ko rủ tao đi với hay sợ chồng ghen
Đăng nhận xét