Niềm vui cuộc sống

12 tháng 9, 2012 3 nhận xét

Niềm vui trong cuộc đời nhiều hay ít không tùy thuộc vào tài sản, địa vị, danh vọng, cũng không tùy thuộc vào tuồi tác của con người, mà tùy thuộc vào nhân sinh quan và thái độ sống



  Nick Vujicic người Úc, khi sinh ra không có tay chân. Người y sĩ đỡ đẻ đã khóc khi bế đứa bé bất hạnh trên tay. Khi lớn lên, không tự ti về những khiếm khuyết thể chất, với thái độ sống tích cực, anh đã tìm được niềm vui sống cho mình. Anh đã đặt cho mình 5 mục tiêu lớn lao, vượt cả trí tưởng tượng của mọi người:1-trở thành triệu phú vào năm 30 tuổi; 2-học đại học; 3-trở thành diễn giả; 4-viết sách; 5-làm từ thiện. Anh đã đạt được cả 5 mục tiêu đó vào năm 28 tuổi, vượt cả thời hạn đặt ra. Những video clip về anh cho thấy cuộc sống của anh đầy ấp niềm vui. Anh cũng mang lại niềm vui và động lực phấn đấu cho hàng trăm ngàn người tại hơn 30 nước mà anh đến thuyết trình. Và cuộc sống đã ban tặng cho anh một niềm vui bất tận khi trao cho anh người vợ trẻ đẹp để cùng anh tiếp bước trên đường đờ







Chúng ta sinh ra là những con người lành lặn, có lý nào chấp nhận cuộc sống nghèo niềm vui? Đã bao giờ bạn tự hỏi: Vì sao cuộc đời bạn quá ít niềm vui? Đừng quên niềm vui luôn hiện hữu quanh ta, chỉ cần ta biết mở rộng tấm lòng để đón nhận. Vui vì ta có một cơ thể lành lặn, có được giấc ngủ ngon dưới một mái nhà cùng những người thân yêu, có một cuộc sống dù không giàu có nhưng cũng còn hơn biết bao người, có những người để yêu thương và được yêu thương, được học hành và có việc làm để nuôi sống gia đình, làm những việc có ích cho xã hội và mang đến niềm vui cho người khác…
Đừng phí phạm cuộc sống của mình, vì sống thiếu niềm vui!

3 nhận xét:

  • ta thu huong nói...

    Đúng thế niềm vui ở quanh ta mà do mình tạo ra viết blog cho người khác đọc cũng là tạo niềm vui cho mình và cho mọi người ....Cảm ơn chí phèo

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB