KHÔNG THÍCH GIÀU

4 tháng 9, 2012 5 nhận xét


Trên cuộc đời này không có ai chê tiền cả mình tin như vậy nên không  bỏ được nghiệp trần gian , mình có chị bạn thực ra cả hai vợ chồng chị ấy chơi với chồng mình ,nhưng chị ấy coi mình như em gái .chị ấy sinh ra và lớn lên ở làng Chuông ,một làng chuyên làm nón , xịnh gái đảm đang lấy chồng xấu hơn chị ,anh theo đuổi đã lâu nên chị lấy ,mới lấy nhau chị  rất khổ bốn đứa con lít nhít như mình ,nhà chồng cho dựng tạm cái lều ở vườn ,mẹ chồng mất sớm ,chị về làm dâu phải lo tắm rửa cơm nước cho một đàn em chồng nhưng bố chồng chị rất khó tính  ,cuộc sống khó khăn em chồng lấy vợ bố chồng lấy bà kế ,tất cả  sinh ra sự tư hữu cá nhân ,bố chồng đuổi vợ chồng chị ra ở riêng hẳn ,vợ chồng chị lại về ngoại xin ở nhờ , khổ quá chị mang đàn con ra Hà nội thuê  nhà ,ngày đầu tiên mình gặp chị khi mình về nhà chồng được một tháng ,đó là hình  ảnh người phụ nữ xinh xắn trắng trẻo ,nói như các cụ là'' mỏng mày hay hạt ''chị đi chiếc  xe 67  như một người đàn ông  đi buôn hóa chất ,cả hai vợ chồng rất chăm chỉ thời gian trôi đi chị để dành tiền mua được một ngôi nhà ở dưới làng tám lúc bấy giờ  ở dưới đấy là rất xa và lạc hậu ,vợ chồng chị vui lắm đó là mơ ước mà vợ chồng chị không dám mơ ,cứ mang hàng vào Sài gòn ,rồi từ Sài Gòn mang hàng ra Hà Nội ,cuộc sống vật lộn như vậy chị mua được ngôi nhà cấp 4 ở đường giải phóng ,chị nói mua thôi chứ làm gì có tiền xây ,một thời gian sau chị không buôn hóa chất chuyển sang chạy xe vận tải ,vợ chồng chịu khó hiền lành ,có tiền chị vẫn quê mùa vẫn để tóc dài cặp cái cặp ba lá khi xưa ,vì cùng buôn bán với vợ chồng chị  là chỗ thân tình chị rất quí mình ,chị luôn nói ;Cuộc đời chị rất khổ nhưng chị rất quý em chi đã nhìn  thấy em từ khi về làm dâu như thế nào ,và em đã vượt qua được tất cả chị mừng cho em ''.Lần lượt bốn đứa con chị trưởng thành ,đứa vào đại học ,đứa đi cao đẳng chi nghỉ kinh doanh mặc dù đang làm tốt ,lúc đấy chỉ có đứa lớn mới đi làm ,hồi đấy mình nhớ mình còn hỏi là ;Chị ơi chị không thích giầu à ,chị bảo thế em thích à ,giầu để làm gì ,mình bảo em thích lắm giàu để sung sướng để tiêu tiền thoải mái ,chị bảo giàu quá cũng không tốt mà chưa chắc đã sướng đâu ,mình cứ băn khoăn mãi . chị sinh năm 62 chồng sinh năm 57 ,bây giờ chi cho thuê nhà lấy tiền hai vợ chồng sống vui vẻ ,rất hạnh phúc tuy tiền không nhiều bằng kinh doanh chị đi làm từ thiện ,đi chơi để dành tiền vài năm đi du lịch một lần ,chị bảo mình rằng ;Em ạ em cũng rất vất vả chị chỉ biết nói với em là đừng để cho con nhiều tiền quá  nếu không chúng sẽ ỉ lại con thì ai chả thương nhưng nếu đói đầu gối phải bò chúng   nó phải tự đứng dậy nấu cơm ăn ,còn mình cho nó quá dễ dàng thì nó không tự lập được , tự nó biết thiếu gì,  nó sẽ tự lo chúng nó có sức  trẻ em ạ ,chị cho ăn học còn nhà cửa  chúng tự lo kể cả đi thuê không sao ,chị dạy con như vậy , chị không kiếm tiền nữa để chúng tự lo , chị theo đạo ,hàng ngày đi làm việc thiện ,trồng rau ,đi chơi với chồng rất hạnh phúc  ,bây giờ con chị  đã  lớn lấy vợ ,lấy chồng tự thuê nhà tự xin việc rất ngoan ,thương bố mẹ ,mình thấy chị thật hạnh phúc ,chi vẫn để tóc dài vẫn giọng quê mùa  ăn mặc giản dị ,có ai biết chị có tiền hay không nhưng chỉ thấy chị rất hạnh phúc ....Chỉ vẫn bảo nhiều tiền không chắc đã sướng cuộc đời phải biết tự lo sức khỏe cho mình  vợ chồng già thì nương tựa vào nhau ,con cái tự lập biết biết quý trọng sức lao động nhìn chúng hạnh phúc là mình hạnh phúc ,mình luôn nói  với chồng mình là đấy cũng là một mẫu người không phải ai cũng như thế có người cho chị là hâm nhưng mình vẫn thích chị ,trước mỗi việc suy tư trong cuộc sống mình hay hỏi chị , nhiều khi mình hay tự hỏi có ai như chị không ......Cuộc đời vẫn có nhiều cái đẹp 

5 nhận xét:

  • Nặc danh nói...

    Ở VN thì mọi người nghĩ chị bạn của Hương là hâm, vì trước ai cũng nghèo nên chỉ ước ao có nhiều tiền, càng nhiều càng ít. Còn ở bên này, cuộc sống vật chất của đa số người dân, từ nông thôn đến thành thị đã ổn định và đầy đủ từ lâu nên người ta nhận ra giá trị của hai chữ " cân bằng ". Cân bằng cuộc sống ( như bạn của Hương ) : cân bằng giữa công việc và gia đình, cân bằng giữa cuộc sống vật chất và đời sống tinh thần, cân bằng giữa nhu cầu của bản thân mình và nhu cầu của những người xung quanh mình.... là điều mọi người ở bên này hướng tới và phấn đấu . Nói thì dễ nhưng làm thì ko dễ tí nào, vì kiềm chế điều chỉnh sự ham muốn của mình là điều thật ko tự nhiên. Nhưng cuộc đời khổ vì một chữ " quá ": quá nghèo thì ....quá khổ, quá giàu thì cũng phải hy sinh nhiều thứ mới giàu được chứ, mà nếu tiền mua được tất cả thì tất cả những người giàu đều Hạnh phúc, sống trên Thiên đàng hết, ko có ai than vãn điều nọ điều kia, vậy mà họ vẫn kêu ca, thậm chí còn tự tử. Quá hư thì chẳng Cần phải bàn, quá "ngoan" thì cuộc sống buồn tẻ, ko có nét chấm phá. Làm việc quá nhiều thì thấy mình ko có cuộc sống, chơi quá nhiều thì thấy mình sống ko có mục đích. Ko có tham vọng thì nhàm chán, nhiều tham vọng quá thì lại ko bao giờ thấy thỏa mãn vì có phấn đấu bao nhiêu vẫn thấy thiếu, chưa đạt đc cái mình muốn....Tóm lại làm thế nào mà cân bằng được mọi thứ như chị bạn của Hương là Hạnh phúc nhất. Mình cũng đang phấn đấu như vậy đây, nhưng mà sao thấy hai đứa con nhà mình ngốn nhiều tiền quá đi thôi, nên vẫn đang ngồi trên cái bập bênh. He he.

  • lungbotay nói...

    Có câu nói về đồng tiền đại khái như thế này Cua à : Tôi mong muốn mọi người đều có tiền để giữ gìn được phẩm giá của họ. Nghèo đi đôi với hèn mà , rất khó đói cho sạch, rách cho thơm. Có nhiều tiền để thực hiện được những ước mơ cả cuộc đời họ mong ước. Không biết mày có ước mơ gì không ? Chứ tao còn nhiều ước mơ đành phải gói gọn cất đi vì thiếu xèng lắm , Hic! Như muốn bay lên vũ trụ một chuyến , cưới thêm vợ nữa chả hạn. Có thật nhiều tiền để giúp đỡ những người xung quanh mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Phải có thật nhiều tiền mới giúp đỡ những người xung quanh được Cua nhé

  • ta thu huong nói...

    Sao có người tham nhỉ đi chơi cả tháng thích đâu đi đấy còn nói gì ...còn mơ làm vua nữa may vợ nó chưa đuổi ra đường lắm chuyện

  • Thúy Doãn nói...

    Mỗi người có 1 quan điểm khác nhau về tiền bạc, tuy nhiên có nhiều người kiếm tiền đâu có cho họ, cho con cháu họ, ví dụ như Bill Gates chẳng hạn, con có được bao nhiêu phần thừa kế đâu, toàn là quỹ từ thiện đấy chứ, và như ông Buffet chẳng hạn có ăn được đâu bữa ăn còn đạm bạc hơn nhiều người bình thường ấy...
    Mình thì ko cần tiền nhưng người khác cần tiền của mình: đi bệnh viện thì bác sĩ cần tiền của mình, đi shopping thì cô bán hàng cần tiền của mình
    Hihi bao nhiêu là vừa, biết bao nhiêu là đủ, như Kiên chẳng hạn cần tiền để thực hiện ước mơ khám phá vũ trụ, cần nhiều tiền để giúp đỡ người khác...

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB