Và tôi cũng yêu em

12 tháng 9, 2012 4 nhận xét



Lại đi , lại những cung đường quen thuộc , những đêm khách sạn dọc đường, những công việc tẻ nhạt. . Đi để biết mình đang tồn tại , đi để trốn khỏi một Hà Nội tắc đường , bụi bặm , để tìm thấy thiên đường!!!!. Đi mà không nhìn thấy cái đích  đến cuối cùng.
Tải bài hát mình cũng hay nghe lúc ở khách sạn hay ngồi trên ô tô , các bạn thư giản chút nhé
Bài hát này ca sĩ Lê Hiếu quay tai ngôi trường chúng ta đã từng học dịp 20/ 11 / 2011 . Ngắm lại trường cũ đi các bạn!

4 nhận xét:

  • ta thu huong nói...

    Người ta nói sau mỗi cuộc đi xa khi trở về họ sẽ thấy yêu ngôi nhà của mình hơn ,hãy giữ những gì mình đã có đấy là công sức và thời gian mới xây dắp được

  • Tâm đại tá nói...

    Sao mà phải trốn Hà nội mình thì lại khác < dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội > nó hơi ồn ào bụi bặm 1 tí thôi nhưng cứ đến chiều 30 tết lửng đi ra phố mà xem thật là tuyệt nhưng được đi nhiều như lửng thì cũng phê đấy nhỉ

  • lungbotay nói...

    Hà Nội hỗn tạp , xô bồ , đắt đỏ có gì để yêu hả Tâm ? Một năm chỉ được mấy ngày tĩnh lặng .êm đềm . Như mấy hôm 2/9 vừa rồi chẳng hạn , Hà Nội vắng vẻ đẹp lên rất nhiều . Hic !! Bắt đầu thích cảm giác chiều 30 tết là chúng ta bắt đầu già rồi Tâm

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB