Nhậu Nhẹt

16 tháng 9, 2012 3 nhận xét
Đàn ông  Việt đa  phần  ham nhậu nhẹt , các quán bia rượu những buổi trưa ,chiều từ cao cấp đến bình dân đều đông kín người . Mặc kinh tế khủng hoảng hay suy thoái cái gì ế thì ế chứ doanh thu các hãng bia rượu chả sút giảm tẹo nào , càng suy thoái càng nhậu nhiều , nhậu để quên đi tình cảnh khó khăn. Chả thế có vài ý kiến có con gái nên mai mối gả cho mấy bạn Tây , xa xôi cũng được còn hơn  gả cho mấy thằng cha Việt được cái gần gũi nhưng nhậu nhẹt tối ngày ít khi quan tâm đến gia đình vợ con
Nói về phong thái nhậu thì dân Nam ăn đứt dân Bắc .  Dân Nam nhậu cái ly quay vòng nhỏ xíu , rượu nhẹ , trà đá chữa lửa mệt nghỉ không ai kêu . Trong lúc nhậu nhẹt nói năng , hắt hò  thoải mái  nên nhậu được rất lâu mà cũng ít say , hại gan, hại thận  . Nếu có nhỡ qua chén , nói năng quá lời hôm sau cũng dễ bỏ qua cho nhau
Dân Bắc nhậu rượu thì nặng , cái ly to đùng mỗi người một ly . Xin  tí  nước đá cũng không cho " Uống nước vào cho phí rượu à "  Uống vào cứ ngồi nhìn nhau , ai uống mà ít nói thì được khen là uống giỏi , uống mà nói nhiều tí thì cho là luyên thuyên lắm lời . Uống chỉ mong người uống cùng say sớm ,còn mình càng tỉnh càng tốt mai còn có chuyện khen chê , bình phẩm . Nói chung uống rượu  ngoài Bắc rất mệt , uống như cực hình may sau này thay đổi dần dần cũng theo chiều hưỡng nhậu nhẹt phía Nam
Tại sao người ta ại ham nhậu nhỉ ? Nhớ hồi đầu tiên tập tọe uống li rượu không thấy thú vị gì cả , nó chỉ mang lại cảm giác cay nồng nơi cổ họng , tụ nhủ uống rượu chả có gì vui thú vậy mà giờ này lâu lâu không gầy được độ nhậu người ngợm cứ cảm như thiếu một cái gì đó.
Đàn ông thường chê đàn bà hay buôn chuyện , nhưng đàn ông cũng chả khác gì , khác cái đàn ông chém gió phải có chút rượu bia , chứ nếu không mở mồm không nổi . Có bà vợ cứ than phiền , bia rượu đầy nhà không chịu uống cứ mò ra quán , đấy là phụ nữ không hiểu cái không khí quán nhậu nó khác hẳn , ở đó có sự ồn ào, tấp nập , có bạn rượu tha hồ chém gió . Ơ nhà nhậu chém với vợ   gặp con vợ dữ khéo  nó còn chửi cho . Nếu ai cũng nghĩ vậy thì cần nhảy đầm cứ bật nhạc ở nhà mà nhảy cần gì mất tiền mua vé chui lên sàn
Đàn bà thường thì thích được khen trẻ , đẹp . Đàn ông thì thich được khen gì nhỉ? Hic !! Thích được khen phong độ " Đại loại dạo này anh trông phong độ nhỉ"  Mà đời thì ít ông phong độ thật sự lắm , đa số suốt ngày bị vợ càm ràm " Lương tháng này đưa ít thế , nhà A vừa tậu xe hơi , nhà B vừa mua nhà , và đủ các thứ XYZ vào đầu " Vậy thì tìm phong độ ở đâu các bạn ? Tìm ở quán nhậu , uống vài ly vào thấy mình phong độ hẳn , có thể đội đá vá trời xá gì mấy chuyện mua nhà , tậu xe lắm lúc bốc lên còn bàn chuyện thế giới đại loại như Mĩ sắp tẩn I ran
Nhậu vào  đàn ông thường nói chuyện gì nhỉ ? Đa phần đàn ông nếu có đi làm nhậu vào nếu là lính thường chửi xếp . Ưc hiếp hàng ngày chả dám chửi lại bây giờ chửi đê , sau chửi sang thằng đồng nghiệp , hay thằng hàng xóm bỗng dưng  thấy ghét . Chửi chán quay sang chém gió , cứ nói bất kể chủ đề gì cóc  cần biết có  ai nghe hay không . Nói đủ các thứ chuyện để sáng sau tỉnh dậy chả nhớ hôm qua mình đã nói những gì
Vợ thường không thích nếu không nói là rất ghét đàn ông nhậu nhẹt , Ngoại trừ phụ nữ dân tộc phiên chợ thấy chồng nhậu say đứng cạnh che ô cho chồng ngủ , hoặc vác lên lưng ngựa lẽo đẽo dắt về . Bạn nào thích nhậu mà không bị cằn nhằn nhập tịch lên đấy đi , đất rất rộng , người rất thưa , rượu nhà trồng được tha hồ uống
Hic ! Mình cũng chả ngoại lệ , nhậu nhẹt say sỉn vợ cằn nhằn hoài . lắm lúc nghĩ đến nhục Nhậu xong về nhà sự chăm kèm theo sự chửi , lắm lúc chăm ít chửi nhiều . Nhờ nấu cho bát mỳ hay cái gì đó lót dạ, đa phần nhận được câu " Nốc rồi thì không chịu ăn luôn đi , về nhà lại làm khổ người khác" Lắm lúc muốn bỏ nhậu cho lành , chả mang lại lợi lộc gì cho ai cả . Hic !! Chỉ tốt mấy hàng bát đĩa bán chạy hàng , sau mỗi lần như vậy nhà mình sắm mới thêm đủ loại
Chả bỏ được . Bớt được mấy ngày lại nhớ không khí quán nhậu , lại bị bạn bè chèo kéo . Mẹ kiếp !! Người điên không biết khóc , người say không biết buồn . Không nhớ bài hát nào có câu như vậy , buồn nhiều thì rất dễ điên . He he! Mình chưa  muốn điên vậy là lại nhậu. Rút kinh nghiệm , mấy việc linh tinh sau nhậu mình quay ra nhờ osin , vậy là cơm dẻo, canh ngọt . Bữa nào chót nhậu về muộn cứ gọi điện o sin đợi cửa , cuối tháng dấm dúi thêm cho chút tiền coi như tiền làm ngoài giờ , mọi việc lại đâu vào đấy . Thế mới biết chả có việc gì khó , , chẳng qua mình thu xếp thế nào thôi 
Dạo này lúc rảnh rỗi mình lại lôi bảng chữ cái A, Bờ , Cờ  ra tập ghép chữ đánh vần , các bạn đưng vội ngạc nhiên này nọ . Mình ghép và tập đánh vần chữ VỢ , tính mình cẩn thận , lo xa lâu ngày không tập lại  sợ quên .



3 nhận xét:

  • lungbotay nói...

    Bài viết này mình dành tặng Thanh Hương MC duyên dáng , tần tảo , chịu thương ,chịu khó của lớp mình . Mình cóp nhặt mỗi nơi một chút chứ ko phải hoàn cảnh nhà mình đâu nhé , mình tề gia rất ổn . Nhậu thì cứ nhậu chứ ai lại để vợ như vậy nhỉ

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB