Hoa đồng nội

8 tháng 10, 2012 2 nhận xét
Đi công tác , đã hứa với một người bạn là chụp mấy bức ảnh hoa ven đường mà người ta hay gọi là hoa đồng nội . Đó chính là những loài hoa không do người trồng , thiếu vắng những bàn tay chăm sóc của con người . . Vậy là vác máy ảnh , mượn xe máy lang thang cả ngày, cứ gặp hoa nào là chụp hoa đó kể cả những loài hoa mình cũng chẳng biết tên gọi là gì



Hoa bìm bìm hình như tên loài hoa này dính đến câu " Dậu đổ bìm leo "






Hoa cúc dại












Những ảnh sau mình cũng không biết là hoa gì kể cả hỏi mấy dân bản địa họ cũng lắc đầu

Lúa sắp đến mùa thu hoạch



Mình phóng xe máy qua những  con đường như thế này , cảm giác rất phê



 Đồng chí dân tộc thấy mình lang thang chụp ảnh cũng thấy ngạc nhiên . Mời điếu thuốc quảng cáo tí

Bỏ ô tô đi xe máy cũng có cái khoái của nó , muốn rẽ đâu thì rẽ , muốn dừng đâu thì dừng . Từ sáng đến tối mình chạy lang thang khoảng 150 km
Xem được cả mấy chú này giăng lưới bẫy chim sẻ
Thành quả đạt được đây , mình hỏi mua họ quát giá 10 ngàn một con đắt qúa thành phố

 Sắp trung thu , đồ chơi của trẻ em trên này chỉ là những khung đèn ông sao mang đến lớp chắc để bọc giấy mầu . Trẻ con thành phố giờ chắc ai còn chơi như thế này nữa










2 nhận xét:

  • Thúy Doãn nói...

    Kiên phải cảm ơn bạn nào yêu cầu chụp ảnh hoa nhé, có dịp đi thâm nhập thực tế, hoa rất đẹp nhưng Thúy thấy hoa lúa là đẹp nhất (có thể ăn được mà! thực tế quá nhỉ)
    Chúc cả lớp 1 tuần vui vẻ nhé

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB