Thứ bảy hay có bài tâm sự cuối tuần của bạn Hoa. Hôm nay là tâm sự cuối tuần của mình. Thực ra mình chưa bao giờ được chồng tặng hoa, từ khi yêu đến lúc cưới.Đôi khi mình vẫn hỏi chồng: "Thế ngày xưa yêu cô nào có tặng hoa không? Mang tiếng là tiếp xúc với nền văn minh mà khô như ngói ...". Chồng mình thì lại lý sự: "Hoa có ăn được đâu tặng hoa cho vợ? Thà nấu cho vợ bữa cơm ngon còn hơn. Tặng được một hôm, còn đây cho cả cuộc đời còn chả ăn ai...".
Ngày xưa ở cạnh nhà mình có một của hàng bán hoa, những ngày lễ tết đông vô cùng. Những bó hoa tiền triệu được các anh chàng đặt mua rất nhiều. Chồng mình đi ra đi vào miệng lẩm bẩm đúng là hâm ....
Chồng mình là thế mỗi năm đến đúng ngày cưới bao giờ cũng rủ vợ đi ăn chỉ hai vợ chồng và bàn ăn bao giờ cũng thích cắm nến. Mình kỷ niệm mười năm, hai mươi năm ngày cưới mời bạn bè tới dự cũng không tặng cho vợ một bông hoa nào, nên bây giờ quen rồi. Mhững ngày này không bao giờ mình nghĩ ngợi gì .....Mấy hôm nay blog BUỒN nên trêu vậy thôi mọi người thông cảm nha!
4 nhận xét:
Chính xác , chồng mày cứ nấu một bữa thịt chó như hôm vừa rồi là ổn . He he ! Cắm thêm ít nến nữa thì thôi rồi Cua nhỉ
Đúng vậy trêu các bạn trai lớp mình cho vui thôi, chồng mình cũng vậy tặng hoa cho vợ là chậu lan để chưng, mua hoa về cắm chứ chả lãng mạn ra hàng mua hoa bó sẵn đâu, nếu vợ được tặng bó hoa đẹp mang về chồng cũng tháo ra cắm lại cho tươi, bây giờ mà tự dưng 20-10 hay 8-3, SN vợ mà mua hoa bó về tặng vợ có khi lại bị nghi là làm gì có lỗi mà phải nịnh vợ vậy! hehe
Cua oi post anh SG len di, con trai gui ve chua?
Hic thấy Cua tâm sự mới sực nhớ bọn mình đã hơn 20 năm có người quản lý.
Đăng nhận xét