Ước mơ

21 tháng 10, 2012 5 nhận xét
Hồi con gái mới ra đời, lúc đi mua sách thấy có quyển dạng như lưu trữ lại những kỷ niệm về con gái. Đại loại có từng mục như bộ quần áo đầu tiên con gái mặc mầu gì, lần cắt tóc đầu tiên, và rất nhiều thứ khác nữa. Mình mua một cuốn, các mục khác thì để cho vợ ghi còn mục bạn mong sau này khi trưởng thành con  bạn sẽ làm công việc gì mình tự tay ghi: Con gái sau này sẽ trở thành nữ Thủ Tướng đầu tiên của Việt Nam. He he ! Mình khoác vào con gái mình ước mơ to đùng!

Ước mơ! Ừ thì ai mà chả có ước mơ, không thì sống làm gì? Ước mơ của mình luôn hỗn độn thay đổi theo ngày tháng, hoàn cảnh. Dạo ông già mới mất, sau một thời gian rong chơi mê mải chợt thấy chỗ dựa cuối cùng cũng đã tiêu tan. Uớc mơ lúc đó của mình trần trụi là mong sao tự nuôi nổi thân mình. Sau này khi đỡ hơn một chút ước mơ của mình mới được phép bay bổng: mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, mơ những chuyến đi xa, đổi nhà, mua xe hơi, cho con đi du học, tán được nhiều em trẻ đẹp........

Ước mơ dù to hay bé đa phần đều cần đến tiền. vậy là có dạo ngày nào mình cũng mua vé số để hy vọng ước mơ thành sự thật. Những người bán vé số đa phần là nghèo khó. Có lẽ ước mơ giản dị của họ là mong trong ngày bán nhanh hết để kiếm chút lời sống độ nhật qua ngày. ình mua vé để giúp ước mơ của họ nhanh thành hiện thực , hy vọng trúng độc đắc để thực hiện những ước mơ của mình. Hic !Ước mơ của mình được ươm từ những số phận nhọc nhằn như vậy đó!

Mua vé số ước mơ đầu tiên là trúng độc đắc. Kể từ lúc cầm trên tay mấy tờ vé số là mình bắt đầu hì hục tính toán cho số tiền mình có được. Mình vật lộn chia chỗ này một chút , bớt chỗ kia một chút
Nói chung đâm lại rất nhọc nhằn với những số tiền có trong tưởng tượng..

Dạo này mình không mua vé số nữa, vì sợ lại phải khổ sở tính toán về những số tiền có lẽ không bao giờ có . Bây giờ mình vẫn ước mơ , mình mơ về một cuộc sống yên  lành...

5 nhận xét:

  • Thúy Doãn nói...

    Lửng có rất nhiều ước mơ thế, nó thay đổi như tắc kè vậy, tớ thích bài này của Lửng, làm tớ cũng phải thay đổi suy nghĩ của mình đấy! hehe
    Chúc mọi người 1 tuần vui vẻ nhé!

  • Trần Ngọc Tú nói...

    Có tí khen khen là phấn khởi nghê cơ, mình hiểu lí do làm sao mà Lửng mắc bệnh đau đầu rùi. Chắc đợt này tư tưởng tốt nên hết mắc bệnh - chúc mừng nhé!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB