CAFE HỚN GẶP NHAU ĐẦU NĂM

6 tháng 2, 2014 3 nhận xét
Hôm nay đẹp ngày gọi nhau cafe tý mới có 10 ngày  chưa gặp mà thấy lâu thế ,sáng sớm các tình yêu đã gọi ,thế nào mày định không cho bọn tao uống cafe à ,xem ra làm trưởng quỹ cũng không xong với chúng nó đâu 



Trung :Loại bưởi này ngon không hả Hà Béo 

Trung ; Cứ hẹn nhau cây phượng số 40 ,đứng sau cây phượng số 42 và đứng trước  cây phượng số 38 nhé  ,hẹn thế thì bố thằng tây biết đâu mà lần hả bạn Trung ?


Dung ;Ôi sung sướng quá ngày xưa tôi toàn ra gốc cây để chờ


Hằng rất buồn vì chưa biết việc nào cần bàn và việc nào cần loại bỏ 


Hà Béo : lần sau chúng mày nhớ mang bánh trưng ,giò ra đây cả thể nhé 

Trung ;Để tôi mang thêm xoong canh măng nữa 
Nghĩa :để tao mang hộp nem rán


Thắng mang lò vi sóng đi vậy 

Đi uống cafe mà chuẩn bị như thế này có chết không 
Để cho công việc bàn bạc được cụ thể chúng tớ quyết định cắm trại trên núi Nùng từ sáng ,mới có nghe "Hơi nồi chõ "tý thôi mà bạn Mai Lan không kìm được lòng nóng ruột quá phải phi như ngựa lên cafe HỚN để đóng góp ý kiến để cho buổi cafe được chất lượng hơn _cám ơn các tình yêu nhé hẹn buổi cafe tiếp theo

3 nhận xét:

  • Nặc danh nói...

    Bận này thiếu nhiều thành viên quá. Chắc ăn Tết ở quê chưa lên kịp. Hy vọng bận sau đông đủ hơn nhé. Tớ hóng suốt nên tự gọi là Cafe´ hóng.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB