Hôm qua thứ bẩy bọn cafe tụ tập ở nhà Cua ,rồi đi tập văn nghệ chuẩn bị đại hội đảng ,vui quá cơ tuy nhiên vẫn thiếu vài gương mặt thân quen 
Nghĩa :Nhạc gì mà "Sến " thế Dung nhỉ chả máu lửa tẹo nào ,thế này thì buồn ngủ chết đi được
Long béo là khách mời ,nhưng thực ra cũng nài nỉ mãi bọn này mới cho đi đấy
Trụ :Bực quá cơ "Con béo 'Hôm nay nó cứ lờ mình đi
Nghiêu :Chúng mình tập song ca nhé
TRỜI ƠI !!!!!!!!!!!!GHI THẾ NÀY NGUY HIỂM QUÁ
Hát là phải có đôi
Cổ động viên không thể thiếu của mọi phong trào
Toàn dân HỚN
Hưng :Hương Lê cho xin một kiểu tôi chụp với Cua
Hương :đây Hoa đây
Hưng :Này chúng tôi không dừng ở con số ba đâu nhé
Hưng :cả nhà nhìn rõ chưa ,thế này đâu có công bằng
Đẹp đôi chưa
Hà Béo :Thích quá cơ ,hôm nay được hát với rất nhiều anh ,mà anh nào hát cũng không hay bằng mình ,chỉ có một anh là hát hay thôi thì mình lại ứ thích hát với anh đấy .....Đố cả nhà là anh nào KE KE
Chết thật ăn chơi thế này bao giờ không ,....bảo sao mãi chưa chịu già
Song ca chuyên nghiệp
Sao hôm nay các bạn của tôi buồn thế nhỉ
Mai Lan làm cái gì thế này trước chỗ đông người
Mai Lan ;Tớ hâm mộ một bạn ,cứ bạn đấy hát tớ lại chạy đến và gào lên ,EM YÊU ANH
Nghiêu :Sáu mươi năm cuộc đời ...Yêu là yêu đi
Long :Sao hôm nay bạn Nghiêu tăng động quá nhỉ
Khách mời danh dự từ "Bển "về
Một khi đã chơi là ...Tới bến luôn
Lên luôn ...là lên luôn ...lên mái nhà bắt một con gà
Long :Ôi tôi tìm thấy thần tượng của tôi đây rồi
Khi tiếng hát cất lên được xuất phát từ trai tiim thì nó .....Sẽ thế này đới
Lời của gió
Người hát cứ hát ...tôi múa phụ họa kệ tôi
Mai Lan ,phải xem lại thôi toàn hành động kỳ quoặc và mờ ám
Mai Lan !!!!nói bằng lời chứ không nói bằng tay
Hưng :Tôi sẽ kiểm tra
Dàn đồng ca này đẹp quá
Tất cả chỉ là hình ảnh vui vẻ khi các bạn bên nhau ,khi cảm xúc được thăng hoa với những tình cảm chân thật nhất ,điều đấy đôi khi trong cuộc sống không phải lúc nào cũng có được và cũng không phải lúc nào ta dám thể hiện là chính mình trong mọi cuộc vui ...hãy là bạn mãi mãi để có những cảm xúc và hình ảnh nàyCảm ơn các bạn ,đã thực sự yêu quý tôi
CUA
5 nhận xét:
Quá vui quá vui!!!!hahaha!!!kyr niệm khó quên trong đời những U50!!!
Phải cám ơn abh zai Cua đã cho bọn tớ 1 bũa xă láng.... 1 lần nũa cám ơn vc Cua và bạn Hưng nhá!!!
Tớ và Giang sẽ hứa... lần sau sn bạn nào... bọn tơd sẽ có những màn biểu diễn .. bất ngờ và kịch tính hơn nũa!!!hahaha
Các anh chị sung quá làm các em phục vụ phải cất ngay con dao cắt bánh đi sợ có hành động dại dột!!
Nếu ko có vợ chồng Hương Cua tổ chức bữa tiệc chim, nếu ko có hai em xinh đẹp (Giang & Thanh Hương) cổ động viên chuyên nghiệp, nếu ko có các nhân vật còn lại làm nền thì buổi gặp mặt đầu năm sẽ ko thành công...
Đăng nhận xét