HÀ NỘI VỀ ĐÊM ........Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ

20 tháng 2, 2014 3 nhận xét
Tối nay 19 tháng 2 cafe HỚN họp thảo luận một số vấn đề 


Hà Nội về đêm lạnh quá ,nhưng hôm nay không mưa 



bọn cafe họp bao giờ cũng hoành tráng nhỉ 


Đốt pháo trở  lại tuổi thơ 












Ăn đêm lót dạ thôi mà 









Bọn này yêu nhau quá 

Như thế này là hư hay ngoan hả cả nhà ?


Đêm Hà Nội mùa đông lạnh nhưng có cái đẹp riêng của nó ,nhất là khi đi xa sẽ cảm nhận rõ hơn ,vì đêm mùa đông lạnh và đẹp nên một số  hiện tượng sẽ xảy ra 

Hai con điên ra đứng giữa đường  



Nhặt lá nhưng chưa đá ống bơ 




Quậy một tý đi cho máu 

vui một tý ....Mà chẳng bao giờ quên 





3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB