Thơ tình Hoa cà Hoa cải

10 tháng 2, 2014 6 nhận xét
Một mùa hoa xưa

Gió trở về cất giữ từng kỷ niệm
Giữa yêu thương mùa gói những yêu thương
Dẫu em hiểu mình đã quên lời hẹn
Một mùa hoa-vàng nỗi nhớ chiều sương.

Hoàng hôn nhẹ buông trên những con đường
Đưa em về một thuở nào xa vắng
Con sông xưa nhuộm vàng từng vạt nắng
Mắt em cười-sắc bông cải đong đưa.

Hoài niệm trôi về - em giữa cơn mưa
Tuổi 18, đứng bên đời em hát
Để mãi nghe gió sông thổi dào dạt
Hoa vẫn vàng, em vẫn đợi anh!

Và em đi bỏ lại những ngày xanh
Xưa bến vắng mùa hoa cải còn đó
Như ấp ủ chút tình em bé nhỏ
Buổi ban đầu em đã gửi trao anh!

6 nhận xét:

  • Mai Lan nói...

    Ko , Bạch Hoa à, ST thôi, ngày trước thì có, giờ thì ko, mình ko muốn làm thơ vì dễ bị đắm chìm tâm trạng ko bản lĩnh như BH.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB