Tặng Anh

22 tháng 2, 2014 4 nhận xét
Tặng anh riêng một mình em 
Để anh ôm trọn, ai thèm kệ ai 
Dáng không mình hạc xương mai 
So với người mẫu chân dài thì duyên 

Tặng anh cả một yếu mềm 
Để anh che chở, có phiền gì đâu 
Tặng anh nguyên một nàng dâu 
Nếu mà mẹ mắng đau đầu chút thôi 

Tặng anh thêm một chiếc nôi 
Con nằm con khóc anh ngồi anh trông 
Tặng anh ghen, tức trong lòng 
Khi bất chợt gặp bóng hồng kề bên 

Tặng anh cả những thói quen 
Cứng đầu, hay dỗi, leng keng, lắm điều 
Tặng anh đợi những buổi chiều 
Sau bao mỏi mệt cần nhiều động viên 

Tặng anh đêm ngủ không yên 
Giành chăn, chen gối, gác lên cả người 
Tặng anh những lúc em cười 
Và khi em khóc cần người dỗ em 

 Tặng anh một hũ rượu Em 
Mà em thêm rất nhiều men yêu vào 
Dẫu chưa đủ vị ngọt ngào 
Mình cùng uống cạn, giọt nào cũng thương! 

 (Thanh T. Moscow 23/2)

4 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB