MÓN NGON HÀ NỘI

31 tháng 7, 2014 4 nhận xét


Hà Nội có phở Bát Đàn
Cháo sườn , bún đậu , có đào Nhật Tân
Cốm làng Vòng , rượu làng Vân
Hồng xiêm Xuân Đỉnh người dân đều thèm
Bánh giò , bánh đúc ,chả nem
Chè lam Thạch Xá , có kem Tràng Tiền
Ốc Tây Hồ được ưu tiên
Khương Liên chả nhái đáng tiền lắm cơ
Bún riêu ốc rồi đậu Mơ
Chưa ăn, mới ngửi đã ngơ ngẩn người
Cam Canh , bưởi Diễn , chả rươi
Cá rô đầm Sét thịt tươi thơm lừng
Thanh Trì bánh cuốn sau lưng
Hàng Mành bún chả tưng  bừng ra quân
Phở tíu ngõ chợ Đồng Xuân
Hàng Hương thịt chó đầu tuần mới sang                
Nem chua Chùa Vẽ , bún thang
Bát Tràng măng mực ta đang mang đầy
Bánh tôm có phủ hồ Tây
Phở cuốn Ngũ Xã ngất ngây tuyệt vời
Chả giò Ước Lễ , bia hơi
Lã Vọng chả cá , mấy đời biểu dương
Ô mai ở phố hàng Đường
Bánh Giầy Quán Gánh , lọ tương phố Bần
Bạn bè của tớ xa gần
Ra đây tớ đãi tuyệt trần như tiên .

4 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB