ĐỌC ĐỂ BIẾT

1 tháng 7, 2014 5 nhận xét
Bây giờ đọc thấy qua thời mình rồi ,nhưng rút kinh nghiệm  cho các cháu nhé ,nói chung đọc để biết lưỡi không xương mà

- Khi gặp 1 người con gái xinh đẹp, người ta thường khen “Em xinh quá!”
-Khi gặp 1 cô gái với nhan sắc trung bình khá, người ta sẽ khen “Em thật đáng yêu” hay “Em thật có duyên”
- Khi gặp 1 cô gái “không được xinh cho lắm” người ta khen “Em rất có khí chất” hoặc “Em rất có cá tính”
- Khi gặp 1 cô gái không xinh cũng chẳng cá tính, người ta nói “Em thật dịu dàng/hiền thục/thân thiện”
- Khi gặp 1 cô gái không có tất cả các yếu tố nói trên, người ta lại khen “Em là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp!”

5 nhận xét:

  • Hà "Béo" nói...

    Ha ha... Cua ơi thế mày thường được khen là gì để bọn tao còn rút kinh nghiệm chứ zai làng nhà mình ai cũng khen làm bọn tao hoang mang lắm...

  • Hà "Béo" nói...

    Thế là tao có đồng minh rồi nhá, ngày nào tao cũng được nghe câu này Hoa à, trước kia tao tưởng là thật bây giờ Cua nói ra mình mới biết là tưởng bở... hu hu.. khóc cùng Hoa đây...

  • Unknown nói...

    Mình thấy bài này đăng chả đúng tí tẹo nào cả , có thể lần đầu người ta nói thì không tin , nhưng lần thứ 2 , 3 ... trở đi là người ta nói đúng đó .

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB