HỒ SEN

19 tháng 6, 2015 2 nhận xét


Ngắm hồ sen trước mặt 
Cuối chiều nắng hoàng hôn
Nhớ mãi về nụ hôn
Thủa chúng mình còn trẻ

Em cười như nắc nẻ
Nhìn mãi vào mắt anh
Ôi đôi mắt long lanh
Trong veo tròn như ngọc

Đôi môi em hồng mọng
Làm tan chảy tim anh
Giữa hồ sen biếc xanh
Tỏa hương bay ngào ngạt

Như cùng ngân câu hát
Hạnh phúc mãi đôi mình
Ngắm em thật là xinh
Nụ hôn đầu nhớ mãi

Nhưng cuộc đời đâu phải
Mọi thứ thuận theo ta
Số phận đã tách ra
Hai mảnh đời riêng biệt

Nhưng em ơi có biết
Chừng ấy những năm qua
Cứ sen nở anh qua
Để ngắm em chỗ đó

Và lòng tràn nỗi nhớ
Bao năm rồi chẳng quên
Hồ sen đẹp bình yên
Anh yêu em mãi mãi !

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB