NGƯỜI ĐÀN BÀ MỘT MÌNH

12 tháng 6, 2015 1 nhận xét
Người đàn bà buộc mình phải mạnh mẽ
Vừa làm cha, vừa làm mẹ cho những đứa con
Khi cuộc sống dang dở chẳng vuông tròn
Một mình gánh, một mình ôm, trĩu nặng…
Rồi một mình, trong màn đêm sâu thẳm
Lệ nhòa rơi, khóc cho nỗi đơn côi…
Để ban ngày lại bình thản mỉm cười
Lại gồng mình đương đầu với cuộc sống.
Người đàn bà đơn thân, đêm dài lắm mộng
Có những kẻ chực tát nước theo mưa
Cứ ngỡ rằng ban phát chút tình thừa
Sẽ được là người tình trong phút chốc
Người đàn bà đơn côi trong đời sống
Ngoảnh bên nào cũng thấy thiếu một bàn tay
Dẫu mạnh mẽ cũng thấy thèm một bờ vai
Đủ vững chãi cho đàn bà nương tựa
Người đàn bà một mình luôn cứng cỏi
Nhưng đôi khi cũng mềm yếu lạ thường
Cũng cần lắm một bóng hình yêu thương,
Nắm tay nhau cùng đi trọn một kiếp.
10/6/2015

1 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Hay quá, cám ơn Hoa Cỏ May nhé! Lớp mình nhiều 'người đàn bà một mình lắm', mong các bạn luôn khoẻ mạnh và là chỗ dựa cho con cái nhé Hoa Mai, Cẩm Lan, Ngọc Tú, Hà Béo, Hoà, Nghĩa...

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB