THÁNG SÁU

4 tháng 6, 2015 6 nhận xét

Tháng sáu rồi,
Anh có về không anh?
Nắng mùa hạ đang tràn trề bỏng cháy.
Nắng phả lửa từ mặt đường nóng rẫy.
Thiêu đốt em bằng nỗi nhớ anh.
Anh về đi, như mưa tháng sáu mát lành
Ào ạt nước, ào ạt giông gió
Để xoa dịu đi ngàn vạn nỗi mong nhớ
Để em được ru mềm trong vòng tay..
Anh có về cùng em hôm nay?
Bằng lăng đã nhạt màu không còn tím,
Hoa phượng cũng đậu dần thành quả chín,
Tiếng ve hè đã xa....
Anh có về cùng em đón mùa hoa
Sen tháng sáu, ngát thơm hương trong gió,
Về đi anh, cho em nguôi nhung nhớ
Về đi anh, tháng sáu đã tới rồi.
3/6/2015

6 nhận xét:

  • Unknown nói...

    Anh sẽ về ngay
    Nhớ em lắm đấy
    Yêu em biết mấy
    Mà xa quá ta

    Anh ở nơi xa
    Mơ về em suốt
    Em đừng sốt ruột
    Tháng bẩy anh về

    Mình lại cùng nghe
    Hồ Tây sóng mát
    Ta cùng nhau hát
    Bài hát tình yêu

    Cứ mỗi buổi chiều
    Trong tay ta bước
    Nhìn nhau và ước
    Đời suốt có nhau

    Chẳng trước chẳng sau
    Cùng cười rạng rỡ
    Ngắm Sen hồ nở
    Dịu mát hương bay

    Gió thổi ngất ngây
    Tim anh xao xuyến
    Em cười mãn nguyện
    Đợi nhé nghe em !

  • Hoa Cỏ May nói...

    Em chờ tháng bảy
    Liệu anh có về?
    Nắng còn bỏng cháy,
    Chưa qua mùa hè.

    Có còn tiếng ve?
    Hòa nhịp ta hát
    Sóng hồ bát ngát
    Ngọt ngào tình ca.

    Anh ở nơi xa
    Mau về đi nhé
    Anh mà lặng lẽ
    Em bỏ anh luôn

    Trêu bạn Sơn tí nhé.

  • Hoa Cỏ May nói...

    Tháng tám của năm sau
    Hay còn nhiều năm nữa?
    Gió cuốn bay lời hứa
    Ước hẹn về tháng ba.

    Qua rất nhiều mùa hoa,
    Tàn đi, đậu thành quả
    Anh cũng dần xa lạ
    Thành người dưng, anh ơi.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB