Ngũ Long Công Chúa

18 tháng 6, 2015 7 nhận xét
 Bố đọc báo thấy có vụ đi vùng kinh tế mới...
Bố không dám tin, phải đeo kính xem cho rõ rồi phát biểu chân thành: "Nhà nghèo quá, tôi đồng ý cho hai cháu xinh nhất nhà tôi đi ủng hộ chính sách của Đảng và nhà nước!"

Thằng anh nghe lỏm được liền gọi điện cho bạn: "Mày à, may quá sắp tống được 2 cái tầu há mồm ra khỏi nhà rồi!!!"
Thế nhưng trước mặt các em, 'Anh' cháu vẫn giả vờ cười rất tươi! Còn chị Cả buồn thiu...  Đứa sắp đi giả đò:" Chị nhớ giữ sk và chăm đàn heo, đàn gà cho em nhé chị. "Xương' chị wa!!!"

Thế rồi nó chạy quanh nhà, chụp ảnh ghi lại tất cả kỷ niệm... 
Kỷ niệm nhiều nhất với nó là  cái gương soi.
Nó sợ: "Đi vùng kinh tế mới 'ứ' có gương to thế này thì phải làm sao!!!"
 Còn đứa út thì thích chí 'vỗ tay': "Chị ơi em nhớ nhất là cái đèn bão nhà mình. Cho em mang theo nhé. Đêm khuya hiu hắt nhỡ muốn đi ra đồng.. thì không sợ ma... "
 Nhìn ảnh chụp kỷ niệm gia đình, nó bịn rịn suýt... khóc, phải lấy tay che mặt. 
Bố nó cũng vậy, đầy cảm xúc...
Ôi, nhà có 5 cô con gái, sướng thật! 
'Tống được 2 đứa' còn 3 đứa 'ế' sưng chả biết lúc nào mới đi được đây!
Ai muốn, bố 'các' thêm cho 3 con heo và 6 con gà mái nhé!!!!

7 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB