CHẲNG THỂ NÀO

27 tháng 6, 2015 2 nhận xét
Chẳng thể nào dành trọn nồng nàn cho kẻ tới sau anh
Bao đắm say, ngọt ngào đã trôi theo anh vào biển tình dấu kín
Những môi hôn, những vòng ôm làm em mê say đến ngất lịm
Cũng chẳng thể nào trở về nữa đâu anh

Lãng quên ư? Dù có thật, với em chỉ là giấc mộng lành
Mãi mãi với em không thể lãng quên, không thể
Không phải là tình đầu, mà là duy nhất, cuối cùng, đúng thế
Những nhớ thương, một ngàn năm nữa cũng không phai

Có thể chỉ ít năm nữa em chẳng còn hình hài
Nhưng linh hồn thì vẫn theo anh yêu thương quấn quýt
Cho dẫu thề nguyền chết mang theo mối tình oan nghiệt
Thế mà em cũng chẳng thể giữ lời

Em yêu anh đến điên dại người ơi
Mà vẫn cứ phải đớn đau khi gặp gỡ
Dẫu mình cùng biết tình đẹp là dang dở
Sao em chẳng thể nào ngăn trở được mình yêu

Đừng bắt em chấp nhận tình hờ để che dấu những điều
Là máu thịt, là tình yêu đích thực
Mặc kệ em cô đơn với những huyễn hoặc rằng anh đã yêu em nhất
Chẳng thể nào em nồng nàn với ai nữa được đâu


Chúc Linh

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB