ĐÃ LÂU RỒI…

17 tháng 4, 2017 1 nhận xét

Đã lâu rồi, mình không hẹn hò nhau
Để bàn tay chạm vào tay ngần ngại
Để xa xót giăng mắt buồn hoang hoải
Để môi mềm thiếu vắng một làn môi
Quá lâu rồi mình chẳng bước chung đôi
Để nỗi nhớ cháy quặn lòng khao khát
Kỷ niệm cũ đậm sâu không phai nhạt
Nhắc lại ngày mình say đắm có nhau
Thời gian dài, mình xa đã quá lâu
Nụ hôn sâu cũng chìm vào ký ức
Nhưng đôi lúc nhớ thương về tức ngực
Những ước mong khao khát rất đời thường
Đã lâu rồi, không lời nhắn yêu thương
Người nhạt lòng cho ta sầu buốt dạ
Tình chợt đến và trượt qua vội vã
Tay yếu mềm không níu nổi người đi…
Đã lâu rồi, ngậm ngùi tiếng chia ly
Sao hình bóng vẫn khắc sâu ngực trái
Trái tim hư lại đập nhịp hoang dại
Muốn kề bên, chấp nhận mọi đớn đau
Đã lâu rồi, mình không hẹn hò nhau…
16/4/2017

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB