VỀ ĐI...

19 tháng 4, 2017 1 nhận xét

Về đi, mưa nghiêng ướt áo
Thôi, em không tiễn làm gì
Con đường lạnh lùng thăm thẳm
Quay người, nước mắt đẫm mi.

Về đi, chiều xao xác lá
Mình em trên phố không mùa
Rực đường, thảm vàng sấu rụng
Buốt lòng em cuộc tiễn đưa

Về đi, đường xa vời vợi
Triền đê cỏ biếc xanh mờ
Bụi đường vương màu áo bạc
Em buồn, chốn cũ bơ vơ.

Về đi, sương giăng tím ngõ
Hoàng hôn oà khóc mưa rào
Nghe trong cơn mưa nức nở
Chuyện tình ngưng lại xót đau

Thôi anh về đi nơi ấy
Vòng tay người khác đón chờ
Mình em đơn côi ở lại
Tình đành trượt khỏi giấc mơ...
18/4/2017

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB