ÁM ẢNH ....

4 tháng 10, 2018 0 nhận xét

Anh ám ảnh em ...
cả trong giấc em mơ
Nồng nàn dấu yêu những giấc mộng không ngờ
Sao tàn nhẫn để lòng đau biết mấy
Tình trăm năm vứt bỏ một giây thôi
Vứt bỏ thôi anh...
để lòng sẽ không còn vướng bận
Dù đôi chân đã cùng nhau thâm tím những gian nan
Trong vòng tay bao lần nước mắt đã dâng tràn
Bởi cuộc đời đâu chỉ là hạnh phúc
Thôi cứ để quá khứ vào vô tận
Biết đâu rồi đời sẽ hết khổ đau
Rằng tình này ... chỉ làm khổ thêm nhau
Đời là thế, tình vốn là như thế...
Là nước mắt là trăm ngàn dâu bể
Có nhau rồi dễ gì giữ được nhau
Ngày tháng trôi tình kia cũng phai màu
Sóng trầm luân cuốn ta hoài... bể khổ
Dù vẫn biết đời còn bao lận đận
Đến bên rồi ... trả nợ nhé nhân gian
Không giận hờn không cả những oán than
Trong thẳm sâu, nhớ hoài từng hơi thở
Người vứt bỏ, những gì tim phong kín
Ôm ấp chi cho nặng trĩu đôi vai
Ta một mai xơ xác cả hình hài
Bụi thời gian.... có thể nào giũ sạch
Giáng Hương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB