Suy Ngẫm

5 tháng 10, 2018 1 nhận xét
Tào Tháo dù gian trá thế nào cũng có bạn tri kỷ, Lưu Bị dù tốt đẹp đến đâu cũng có kẻ thù không đội trời chung. Cho nên bạn không cần quá để ý đến lời nói của kẻ khác, mà hãy để tâm làm tốt việc của mình, đi con đường mình chọn.
Người thông minh biết nắm bắt cơ hội, biết khi nào nên “ra tay”, còn người trí tuệ biết khi nào nên buông tay. Vì vậy, cầm lên được là thông minh, còn bỏ xuống được mới là trí tuệ.
Trưởng thành không phải bởi sống lâu hay nhiều tuổi, mà có thể giữ tròn nụ cười sau khi trải qua biết bao những khó khăn của cuộc sống
Tình cảm cũng giống như nắm cát trên tay, càng bóp chặt bao nhiêu, cát tuôn chảy sẽ càng nhanh bấy nhiêu.
Đời người cũng giống như ly trà, mới uống vào sẽ cảm thấy đắng chát, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đi qua những đắng chát sẽ cảm nhận được vị ngọt, nhẹ nhàng!
Đường dài mới biết ngựa hay, ở đời ăn nhau về cuối. Chưa biết ai đã hơn ai, ai đã kém ai. Mà cả điều ấy càng về già lại chẳng còn quan trọng nữa.
Buông bỏ được gì là nhẹ gánh đi 1 ít. Buông bỏ hết được bình an và hạnh phúc thực sự.
ST 

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB