Hoạ thơ

11 tháng 10, 2018 0 nhận xét
Lại bắt chước Hoa Cỏ May và Bach Hoa Le hoạ thơ bạn Vô danh trong Thời đi học (tớ vẫn chưa biết post trong blog, nhờ các bạn vậy nhé)
Chúc Linh Nguyễn
CÓ GIẤC MƠ NÀO ...???
Có giấc mơ nào êm đềm như lời thương anh nói
Cho em dựa vào vai anh, nghe lời anh khẽ hỏi
Em mệt rồi à? ...
Đưa bàn tay xinh cho anh nắm, bé ngoan
Có giấc mơ nào được gục đầu vào vai anh thổn thức, than van
Bắt đền anh đấy, sao anh đi lâu thế
Chẳng muốn nhớ anh đâu, tại trái tim đấy nhé
Cứ bắt em phải yêu anh, dù không muốn, thật mà
Nói chia tay anh, cũng lặng thầm thôi trong giấc mơ đêm qua
Em ngơ ngác tìm anh bên bến gió
Con sông sâu với đôi bờ cách trở
Tại anh lỡ hẹn không về, con chim nhạn bơ vơ
Có giấc mơ nào cho em thôi đợi chờ
Cuộn tròn trong lòng anh như con mèo ngoan ngủ
Mặc anh cứ ngắm nhìn em với cái nhìn quyến rũ
Và khẽ hôn lên mắt, môi, đền đáp những đợi chờ
Em dám yêu, dám nhớ, dám mơ
Với những nghĩ suy vẩn vơ đầy ngốc nghếch
Muốn em thật sự công bằng hãy nói với em một lời chân thật
"Anh hết yêu em rồi mà, đừng khóc vì anh nữa, nhé em"
VÔ DANH đã viết:
Nào ngồi lại đây với anh nghe em
Đưa bàn tay nhỏ xinh cho anh nắm
Em thấy chưa, trái tim còn biết khóc
Sao tự làm đau mình, đau cả tim anh?
Vai anh đây, tựa vào sát bên trong
Cứ nhắm mắt và ngủ đi càng tốt
Đừng suy nghỉ vẩn vơ, rồi ngốc nghếch
Nói chia tay.. anh không thích đâu mà!
Anh thương em..
Cứ lặng thầm mà chẳng thể nói ra
Suốt cuộc đời như con cò lặn lội
Chim đã về tổ hết rồi, trời đã tối
Em còn tìm gì bên bến gió, sông sâu?
Em mệt rồi.. anh có bắt em đâu?
Có bắt em phải yêu anh, nếu như em không muốn
Có bắt em phải nhớ anh, nếu như em không dám
Phải nhìn anh, khi em không thể nhìn...
Nhưng anh bắt em phải thật sự công bằng
Biết yêu thương chính em (cũng là vì anh đấy!)
Nếu còn một giờ nào trên đời này anh còn sống
Anh sẽ không cho em được khóc nữa.. vì anh!
Em mệt rồi, nào hãy dựa vai anh...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB