THÁNG MƯỜI MỘT CỦA EM

16 tháng 11, 2018 1 nhận xét

Tháng mười một chắc chỉ có em mong
Có một ngày khắc sâu trong tim chẳng thể nào quên được
Cái ngày chẳng ai có thể biết trước
Hai đứa mình ... tan vào nhau
Trời se lạnh mà môi ấm nụ hôn đầu
Em tưởng như ngạt thở bởi những chiếc hôn vây kín
Chiều cuối thu mây chuyển vàng sang tím
Mà những môi hôn mãi chẳng thể ngừng
Tháng mười một trở nên thân thương lạ lùng
Gió mùa về cho em cuộn tròn trong vòng tay anh ấm áp
Những giọt mưa đầu đông càng làm em khao khát
Những nồng nàn em mới biết hôm qua
Quấn chặt bên nhau trả nợ những ngày xa
Tình chỉ mới nhấp môi mà sao say đến thế
Anh muốn quên thời gian, em muốn quên mình là người đàn bà không còn trẻ
Để chỉ yêu thôi, yêu anh mãi, suốt đời này
Thấm thoát bao tháng mười một trôi qua, ngày lại nối ngày
Nâng niu những kỷ niệm đẹp làm tâm hồn em trẻ mãi
Thu đã qua rồi, tháng mười một chẳng thể nào níu lại
Nhưng nếu anh về, đông này mình sẽ làm lại một mùa yêu
Chúc Linh 11/2015

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB