SAO KHÔNG ĐẾN TÌM EM?

28 tháng 11, 2018 1 nhận xét

Hà Nội anh về,
Sao không đến tìm em?
Để cây bàng cháy đỏ màu thương nhớ
Bãi giữa sông Hồng oằn mình trong gió
Cầu Long Biên mấy nhịp đứng chơ vơ
Chớm lạnh đầu đông
Tháng mười một co ro
Đêm sương lạnh, hương sữa nồng nàn thế
Căn phòng nhỏ đợi anh một lần ghé
Ánh đèn khuya vẫn thao thức võ vàng
Đóa Hồng Nhung đỏ thắm sắc dịu dàng
Nhắc em nhớ một ngày chưa xa lắm
Ngày hai đứa kề bên nhau, tay nắm
Và trên bàn, hồng lặng lẽ ngát thơm
Anh không về,
Em ở lại nhớ thương
Bao năm dài, ngỡ vùi sâu ký ức
Nay kỷ niệm chợt quay về tức ngực
Anh về rồi
Sao không đến tìm em?
11/2018
Hoa Cỏ May

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB