Trái Tim Mùa Đông

10 tháng 11, 2018 0 nhận xét
(Ảnh Fifi Le 11.2009)
Trái tim buồn lặng lẽ bước vào đông
Chẳng còn hát ngân nga như đầu hạ
Không rực rỡ như mùa xuân hoa lá
Nhưng nồng nàn ước muốn khát khao
Cả mùa thu giấu nỗi nhớ cồn cào
Những mong ngóng, những hẹn hò gặp gỡ
Rồi thu qua vẫn nỗi lòng trăn trở
Có điều gì khó nói để tim đau?
Biết thu và đông chẳng thể bên nhau
Nụ hôn tao ngộ phải chăng là ly biệt?
Những vui buồn chỉ trái tim mới biết
Nên âm thầm nhìn ngắm lá thu rơi
Cùng mùa đông lạnh lẽo ở bên trời
Cúc hoạ mi thở dài buồn khép lá
Nắng đầu đông hửng lên rồi vội vã
Mưa ngậm ngùi, mắt ướt cũng vậy thôi
Cây bàng đầu đông lá chớm đỏ rồi
Chùm hoa sữa rụng rơi sau những cơn mưa đổ
Chỉ trái tim côi chẳng có ai gõ cửa
Thắp ánh nến hồng cho đông ấm áp, buồn nhanh qua
Chúc Linh 11/2018

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB