DỆT MƠ THU...

13 tháng 11, 2018 1 nhận xét


Em sẽ hái từng bông hoa sữa trắng
Ướp hương say vào tấm vải nhung huyền
Và em ngắt muôn vàn vì tinh tú
Đính ngọc ngà lên chiếc áo tình duyên

Thu vừa cuối, em gom ngàn lá rụng
Níu heo may thành chỉ lấp lánh vàng
Điểm sắc nắng lên triệu bông hoa cải
Cất dịu dàng đón đợi mùa đông sang.

Em cúi nhặt chút nắng chiều sót lại
Kéo làn mây dệt mưa tưới mát lành
Se sợi gió em đan mùa thu chín
Thêu trăng ngà lên giấc mộng...
Có anh!

11/2018

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB