Chùm thơ của những người bạn (2)

17 tháng 2, 2019 0 nhận xét
TAN VÀO EM
Sông không còn là sông
Khi oà ra biển cả
Anh không còn là anh
Tan vào em ngày đó
Anh biến thành đám mây
Anh biến thành ngọn gió
Anh biến thành ánh trăng
Anh biến thành thác đổ
Có khi thành giận hờn
Thành ầm ào giông bão
Thành nước mắt của em
Rơi đầy em, vạt áo
Anh đâu phải là đường
Và anh không là muối
Mà sao anh đã tan
Vào em, tình không tuổi.
ĐNT 2.2019
BIỂN ĐÃ MẶN RỒI AI GẠN ĐƯỢC TRÙNG KHƠI
Sẽ có một ngày biển thôi mặn ngoài khơi
Sóng sẽ mệt với trò chơi trốn đuổi
Thôi mê man thôi chập chờn đắm đuối
Biển sợ màu xanh như ta sợ dại khờ
Ngày ấy bao xa ngày ấy ở đâu ta?
Mà nghe ngược vào lòng vị mặn
Con còng gió xoe mắt tròn suy ngẫm
Không dám xa bờ sợ sóng đánh tan hoang
Biển cứ xanh thôi không màng trắng hay đen
Đời lắm kẻ khôn còn chỗ nào chừa cho người dại?
Ta trách gì đâu khi nhận về mình toàn điều thừa thãi
Chú sóc nâu buồn hạt dẻ cuối Thu...
Mây có bớt hồn nhiên xanh đến giả vờ
Tưởng chạm khẽ là ùa ra lỗ thủng
Ta nhẹ dạ giọt sương chiều lơ đãng
Trên mê cuồng Khôn - Dại đám nhân gian
Thì cứ xanh đi!
Xanh đến cạn đời mình
Giữ lại làm gì để ngày mai hối tiếc
Đời đã dại thì ngại gì Khôn - Dại
Biển đã mặn rồi...
Ai gạn được trùng khơi...
---
Ka 19072015
HÃY CHỈ GIÙM TÔI….
Có nơi nào bán niềm vui không nhỉ ?
Chỉ giùm tôi… tôi sẽ đến mua về
Đời thiếu gì lúc thấy mình mỏi mệt
Cho hết buồn, những ngày tháng lê thê
Ai chỉ giùm... nơi có thể lãng quên
Để buồn vui, chẳng còn ai nhớ nữa
Và ký ức, đừng có về gõ cửa….
Quên yêu thương người đã hứa hôm nào
Chỉ giùm tôi…bình yên ở nơi nao
Tôi mang về…giấu tim mình vào đó
Để giữ lại chút bình yên bé nhỏ
Lỡ mai ngày sóng gió bủa vây đời
Chỉ giùm tôi, nơi nào bán nụ cười
Hong chút nắng cho hình hài ủ rũ
Phơi ẩm mốc những tháng ngày xưa cũ
…đem nụ cười tôi sẽ tặng riêng tôi
Chỉ giùm tôi... ai biết, chỉ giùm tôi
Giáng Hương 2016 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB