Xin lỗi 4 mùa

2 tháng 2, 2019 0 nhận xét

Ta xin lỗi mùa xuân, không giữ lại được chồi non xanh biếc
Để vuột qua nuối tiếc,
Thành những nhánh cây vạm vỡ mất rồi.

Ta xin lỗi mùa thu, hàng triệu chiếc lá rơi
Xin lỗi nhé, chẳng thể nào giữ được…

Ta xin lỗi mùa đông, không thể mở cửa mời gọi
Để những bông hoa tuyết rơi trắng mãi ngoài kia!

Ta xin lỗi mùa hè oi ả chiều nay
Cứ nóng thế, nước khô, cây hấp hối

Ta xin lỗi bốn mùa
Ta xin lỗi
Không thể chuyển nắng về, giữ mãi một nhành hoa

Và ta,
Ta xin lỗi em...
Lời hứa trong một ngày đông tuyết rơi 
Tưởng chỉ thế, mà 4 mùa lấy mất
Tuổi trẻ của em, niềm vui, hy vọng 
Cũng đã ở sau lưng mất rồi…  

Tạ từ em,
Ta nói lời xin lỗi cuối cùng thôi
Lời xin lỗi muộn mằn
Khó nhọc

Xin lỗi em, bởi vì đó là sự thật:
Ta chẳng thể giữ lại gì
Cho chính bản thân mình 
Cho em
Cho lời hứa hồi sinh!

VD 2/2/2019

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB