Tâm Sự Thứ Bảy (213): Vĩnh Biệt Thầy - Hoạ Sĩ, NNND Trương Hán Minh

21 tháng 9, 2021 0 nhận xét



Thầy mất rồi. Cây cổ thụ ấy đã bật rễ sớm nay, vào ngày Trung Thu đầy nắng...


Ai đã từng mất người thân sẽ hiểu nỗi đau có sức công phá như thế nào, nhất là cái cảm giác biết người thân đang hấp hối, đang ra đi mà không làm gì được. Hai hôm nay mình cũng thế, nỗi đau mất cha còn chưa nguôi ngoai, lại mất thêm Thầy... Đất nước VN và cả châu Á mất đi 1 danh hoạ tài ba về Thuỷ Mặc. Có bao giờ lịch sử sẽ được lập lại? Và có bao giờ một người tài giỏi, đức độ, tâm từ với cốt cách như thế lại xuất hiện lần nữa?


Một ngừơi bạn nói: "Thầy đi, Sài Gòn giờ không còn như xưa nữa". Sài Gòn và Thầy gắn liền với những ký ức tình thâm 20 năm, nên với bạn Sài Gòn không còn là Sài Gòn đúng nghĩa nữa! Cái 'xưa' ấy không còn trong cái 'nay' hiện hữu. Cái 'nay' ấy trống vắng đến nao lòng! ((:


Thắp một nén nhang, mong Thầy về chốn bình an để lại được tự do vẽ tranh một cánh ung dung, hạnh phúc nơi tiên cảnh. Dù chỉ được theo Thầy 'tầm sư học Đạo' hơn 1 năm qua, nhưng cũng đủ để thấy mình may mắn và hạnh phúc nhường nào!


Biết ơn Thầy, một hoạ sĩ tài ba, một nhân cách lớn

R.I.P Thầy của chúng con!

BH. 17h ngày 21/9/2021


昔人已乘黃鶴去,
白雲千載空悠悠。
Người đã bay xa với hạc vàng
Ngàn năm mây trắng thiên đàng phiêu diêu..!
( Hoàng hạc lâu)


https://nld.com.vn/van-nghe/hoa-si-nghe-nhan-nhan-dan-truong-han-minh-qua-doi-20210921104944805.htm

https://www.youtube.com/watch?v=vvmm4ZOGHqQ

Một trong những bức hình cuối cùng chụp tại nhà Thầy.












0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB