VÌ ANH RẤT XA ..

5 tháng 11, 2015 1 nhận xét
"Hôn em nhé", vì anh rất xa
Nhớ anh lắm, và mắt nhạt nhoà
Nghiêng vai gầy, tóc bay chiều trở gió
Đông về rồi, đêm buốt lạnh sương sa

Cúc hoạ mi lấp ló nụ hôm qua
Cứ chờ anh để cười xoè hớn hở
Nỗi nhớ nào nghẹn ngào từng hơi thở
Để thu qua vương vấn, ngập ngừng

Nụ hôn anh gửi gió về cùng
Làm môi em ấm thêm ngày mưa đổ
Đêm lá rớt, thèm tiếng anh mở cửa
Và mùi hương quen thắp lửa giữa đêm nồng.

Không có anh sẽ lạnh lắm mùa đông
Chẳng chiếc khăn nào hơn vòng tay anh nóng
Những môi hôn thật ngọt ngào cháy bỏng
Có anh mùa đông sẽ qua nhanh với nắng ấm tràn trề.

Anh về đi cho mùa đông bớt lê thê ...


Chúc Linh 11-2015

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB