Đôi Điều Tâm Sự

9 tháng 12, 2016 5 nhận xét
Hơn 30 năm sau ngày ra trường . Lần đầu gặp lại các bạn nhờ có buổi kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường . Các bạn lớp Cờ và Dờ có ý tưởng chập 2 lớp làm một , thế là a lê hấp vào cafe ở Ngô Quyền 2 là một được gắn kết ko phân biệt cờ hay dê.
Rồi có bờ nhốc.  Admin tâm huyết của 2 lớp là bạn Hoa luôn vất vả tìm bài đăng bài cho blog. Luôn cập nhật thời sự nóng hổi mặc dù ở hai đầu đất nước. Các bạn ban liên lạc (BLL) như  Thanh Hương, B. Hoa, Giang trẻ, Hà gầy , Ánh phong độ, Nghiêu xinh đẹp, X.Thắng , Trụ (kháu lão)...những người bạn tâm huyết với lớp...
Mình thấy thật may mắn được là bạn của mọi người, những người bạn nhiệt tình vì mọi người : nào là tổ chức sinh nhật sao cho vui cho ấn tượng , nào là họp lớp làm sao cho các bạn cười thoải mái, nào là dã ngoại cũng phải ấn tượng để có những bộ ảnh về già còn mở ra xem cười một mình cho đỡ buồn .
Nói túm lại mình rất chi là cám ơn các bạn BLL. I love you!!!
Tâm Đại Tá

5 nhận xét:

  • Hà "Béo" nói...

    Ha ha con bạn mình thất thần xuất khẩu thành văn cơ đấy, còn mình rất chi là vui khi về tuổi kháu lão được gặp lại các bạn PTTH, vô cùng vui & luôn mong một tập thể 12 Cờ Dờ đoàn kết, tươi vui, không có tập thể vững mạnh thì cái bọn BLL biết sinh hoạt với ai...

  • Tâm đại tá nói...

    Này Hà péo tao quên mất tập thể vững mạnh may mày nhắc thế thì nại phải cảm ơn tất tần tật tuốt tuồn tuột các bạn cờ dờ đã giúp cho BLL thành công

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB