Suy ngẫm

15 tháng 4, 2018 0 nhận xét
Có một con nai đang mang bầu. Và nó biết nó sắp sinh con. Nó tìm thấy một nơi tách biệt gần một dòng sông chảy mạnh. Bỗng nhiên mây tối kéo lại và trời nổi sấm sét đánh xuống cánh rừng và rừng bắt đầu cháy. Nó nhìn bên trái và thấy một thợ săn chuẩn bị bắn nó. Nó nhìn bên phải và ngạc nhiên tìm thấy một con sư tử đang đói đang chuẩn bị vồ nó. Oh trời ơi. Phải làm sao trong tình huống này. Rừng đang cháy, sông nước chảy xiết. Thợ săn ở đó, và con sư tử nữa. Nó không còn chỗ nào để đi. Tình huống này như không còn lối thoát. Con nai quyết định tập trung vào một thứ mà nó cần tập trung. Đó là việc sinh con. Và nó tập trung sức lực chỉ để sinh con. Và chuyện tiếp theo đã xảy ra. Một tiếng sét lớn vang lên. Người thợ săn mất phương hướng và phóng ra mũi tên, trượt qua khỏi con nai và trúng ngay con sư tử. Con sư tử chạy đi. Và một cơn mưa đến dập tắt cơn cháy.
💍 Những gì rối rắm xảy ra ban đầu thì sẽ có trách nhiệm của tự nhiên đem nó ra khỏi chúng ta. Nên cũng giống như con nai mang bầu. Chúng ta học được rằng: Hãy tập trung vào thời điểm và tập trung toàn bộ sức lực vào những gì trước mắt quan trọng nhất. Những chuyện còn lại đã có trời xanh an bài. Mọi thứ sẽ thuận theo tự nhiên.
P/s: Khi mọi thứ khó khăn, bạn có 2 lựa chọn :
💎 1 là từ bỏ
💎 2 là làm tốt nhất những gì có thể.
Mọi thứ còn lại cứ thuận theo tự nhiên.
(ngọc tú sưu tầm) 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB