THÁNG TƯ

11 tháng 4, 2018 0 nhận xét
Tháng Tư mắc cạn trên lưng thành phố
Mưa gió xa xăm, đất ngửa mặt nằm chờ
Ánh mắt em, giải ngân hà lụa mỏng
Chân chim viền, vòng quanh nỗi ngác ngơ.
Ôi tháng Tư muộn phiền như bến đợi
Gió rúc lên đẩy chầm chậm con tàu
Tàu thời gian có bao giờ vội vã
Như là anh lao vội tới em đâu.
Mà cần chi đợi tháng Năm mưa gió
Mỏng manh em mơ về bến thuận hoà
Ngày ánh sáng sưởi nồng lên hơi lửa
Trong tro tàn lấp lánh những ngày qua.
Em tháng Tư và anh cũng tháng Tư
Gói niềm riêng vào quắt quay hoa cải
Lẽ nào ta đánh mất tháng Tư
Trói thời gian cho tóc xanh ở lại.
ĐNT 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB