THÔI, ANH CHẲNG CÒN CHI ƯỚC NỮA

24 tháng 4, 2018 0 nhận xét
Thôi, anh chẳng còn chi ước nữa
Anh ước em, anh đã có em rồi
Còn tất cả, chỉ là điều vụn vặt
Anh chẳng màng, tơ tưởng xa xôi.
Như biển cả đã luôn đầy nước
Như núi cao đã có đất bồi
Như dòng sông chẳng than phiền mùa lũ
Trong tim anh đầy lên chỉ em thôi.
Em hiện hữu, bàn tay anh chạm khẽ
Lên non tơ như cây lá trong vườn
Lên hương thơm của đài hoa trong vắt
Lên đơn sơ nồng nàn của đất.
Thôi, anh chẳng thèm chi ước nữa
Bởi vì anh đã có em rồi
Đời trao tặng điều anh chưa xứng
Nếu công bằng là chỉ thiệt em thôi.
ĐNT 2018

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB