ĐỪNG GỌI HẠ!

29 tháng 4, 2018 1 nhận xét


Xuân vừa đến, 
Sao anh thầm gọi hạ?
Sắc hồng vương rạng rỡ cánh hoa đào
Gió lả lơi luồn qua manh áo mỏng,
Mưa phùn về giăng thương nhớ nôn nao

Cây bàng còn chưa xanh màu lá mới
Vẫn khẳng khiu gầy guộc vạch lên trời
Nơi đầu cành, lấm tấm vài lộc búp
Vẽ mùa buồn, bao nhung nhớ chơi vơi.

Xuân rất đẹp, tình thôi đừng phong kín
Nói đi anh, tuổi cũng đã xế chiều.
Em nhặt nắng, ủ vần thơ kịp chín
Hong cho khô dòng anh viết chữ Yêu…

Đừng gọi Hạ,
Cho Xuân còn lưu luyến!
Hoa Cỏ May 2017

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB