THÁNG TƯ KHÔNG ANH!

26 tháng 4, 2018 1 nhận xét

Tháng tư nắng mềm như lụa
Tàn rơi những cánh loa kèn
Thảm vàng hàng cây thay lá
Bơ vơ chân bước mình em
Tháng tư mưa bay chiều phố
Nhẹ như hơi thở ngang đời
Làn mưa bóng mây đã tạnh
Chỉ còn lại những lẻ loi
Tháng tư nồng nàn hơi ấm
Bàn tay đan lấy cuộc tình
Nụ hôn ban đầu run rẩy
Mắt chìm ánh mắt lung linh
Tháng tư những nhành hoa giấy
Rụng rơi tím thẫm vỉa hè
Con đường mình từng chung bước
Còn in hình những vòng xe
Thế rồi người đi xa mãi
Lời thương cất giấu lặng thầm
Chẳng thể nói lời nhung nhớ
Đành thôi, khóa chặt vào tim
Tháng tư mang về ký ức
Nghe môi mặn đắng ân tình
Nhắc lòng nhớ thương day dứt
Tháng tư không anh,
không anh…
4/2018

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB